29/03/23 – 02:03

GIẢI BÀY
Lặng ngắm chiều thu đượm bóng tà
Gương lòng thấu tỏ hết tâm ma
Đường đời thế sự ta coi nhẹ
Một thoáng làn hương ngẫm đạo trà
Đâu đó thì thầm nghe suối hát
Xa kia loáng thoáng vọng tiếng gà
An nhiên tĩnh tại nhìn sông núi
Bạn hữu chung lòng thưởng với ta.
Ta sẽ cùng trăng cạn chén này
San lòng sẻ bớt nỗi chua cay
Bao nhiêu cố gắng chân không mỏi
Vậy thế giờ đây vẫn trắng tay
Cho hỏi trời cao nào có lí?
Vấn tình nghĩa nặng phải chăng dày!
Ân ân, oán oán vùi trong gió
Bóng nguyệt tràn ly mặc sức say…
NGUYỆT TÂM NHƯ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân