29/03/23 – 09:03

NHỚ MẸ…
Thời gian mẹ đội trên vai
Bão giông mẹ gánh đắng cay mẹ gồng
Bốn mùa xuân – hạ – thu – đông
Thân cò vất vả tháng ngày long đong.
Mẹ là ánh nắng ban mai
Là chùm tia nắng tưới lên cuộc đời
Mẹ là lá chắn đời con
Khó khăn đè nặng lưng còng mẹ ơi.
Cho con cuộc sống thong dong
Mưa dầm dãi nắng thân gầy mỏng manh
Đôi chân đi khắp nẻo đường
Mẹ dang đôi cánh chở che con khờ.
Cho con hạnh phúc với đời
Còn mẹ ôm lấy đắng cay tủi hờn
Dạy cho con những điều hay.
Công cha Nghĩa mẹ cao hơn biển trời.
Nỗi niềm khắc khoải trào dâng
Làm sao trả hết nghĩa tình mẹ cha
Dâng hương tưởng nhớ mẹ hiền
Vu Lan báo hiếu kính dâng lên người…
BÌNH AN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân