30/03/23 – 07:03
Ta muốn về
Ta muốn về những tháng năm khờ dại
Vui cánh diều của tuổi thơ trên đồng
Rồi bơi lội chạy nhảy tắm bên sông
Lặn bắt nghêu trong tiếng mẹ la rầy.
Muốn trở về ngày tháng tuổi thơ ngây
Cơm độn sắn vẫn mừng vui phấn chấn
Bên tiếng rầy la mắng của song thân
Nhưng đượm tình yêu ta hoài nhớ mãi.
Muốn trở về những tháng năm khờ dại
Ngồi thổi lửa sặc khói dưới nhà tranh
Khoai lang luộc mẹ nấu rất ngon lành
Lòng bình yên ta đâu cần suy nghĩ.
Nơi đô thành phức tạp đầy đố kỵ
Muốn trở về mái nhà xưa yêu dấu
Được lăn lóc cuộc sống chẳng sang giàu
Nhưng bình yên như dòng sông ngày ấy.
(SG, ngày 29/3/2023).

Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân