31/03/23 – 04:03

MẸ
Cơn gió cứ vô tình
Muốn thổi tung gốc mạ
Mà mẹ ta vừa cấy
Cánh đồng làng chiều qua
Thương hạt gạo quê ta
Đẫm mồ hôi của mẹ
Giữa nắng hè đổ lửa
Lưng mẹ phơi giữa trời
Thương người dân quê tôi
Cả một đời lam lũ
Đêm không tròn giấc ngủ
Áo nâu sòng vá vai
Thương những ngày giêng hai
Thương những ngày giáp hạt
Thương mồ hôi mặn chát
Của cha trên luống cày
Thương mẹ đôi bàn tay
Run run cầm nắm mạ
Giữa những chiều đông giá
Trên cánh đồng quê xưa
Để giờ trong giấc mơ
Con vẫn hằng gọi mẹ
Con khóc như đứa trẻ
Mẹ, Mẹ…
Về với con.
Tháng 3/2023
Nguyễn Thiện
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân