31/03/23 – 03:03

XUÂN YÊU THƯƠNG
(Câu khoán mượn)
MÈO vừa đến mừng vui phấn khởi
VỀ ta cùng kết nối mộng mơ
TÍM màu chung thủy đợi chờ
CẢ vần lục bát tình thơ ngọt ngào
VƯỜN hạnh phúc khát khao ước hẹn
YÊU đậm sâu cho đến muôn đời
LÒNG này có lúc đầy vơi
EM luôn ghi tạc từng lời trong tim
VẸN son sắt khắc ghìm đáy dạ
GIỮ trọn câu mình đã giao thề
NHỮNG ngày phiền muộn tái tê
ĐIỀU hay ý đẹp tràn trề niềm vui
TRAO gửi hết ngọt bùi cay đắng
ANH kề bên lo lắng sớm chiều
MÈO VỀ TÍM CẢ VƯỜN YÊU
LÒNG EM VẸN GIỮ NHỮNG ĐIỀU TRAO ANH.
Vĩnh Phúc, ngày 16/02/2023
Nguyễn Lĩnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân