01/04/23 – 03:04

CHỜ HẠ VỀ
Em ngu ngơ, ngồi lại bên cửa sổ
Chờ hạ về
Tràn đầy nắng lung linh
Chúng mình ra biển
Tắm mát và ngắm trăng
Hạ sắp về
Chờ anh mà không thấy.
Lỗi tại anh
Làm em chờ đợi mãi
Dáng em gầy
Thui thủi một mình em
Hương bưởi thơm
Cùng em chờ anh mãi
Và em lại một mình
Đau đớn chờ đợi anh.
Hạt mưa rơi
Giăng đầy qua ngõ nhỏ
Mà sao em
Không biết gì anh nhỉ
Có lẽ anh, chẳng còn yêu em nữa
Nên anh để
Cho em chờ đợi mãi
Và em ngồi, cùng hoa bưởi ngát hương.
21/3/2023

Lien Nguyen
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân