01/04/23 – 07:04

TRƯA NAY
Trưa nay ta trở về đây
Ngồi trên cao ngắm mây bay tầng trời
Sắc hoa rụng tím sân phơi
Nhìn như buổi chợ chưa người bán mua
Điểm xa tầng xiếp nhiều tầng
Lầu cao chen chúc thấp cao bất thường
Xe trưa thưa vắng trên đường
Dăm ba du khách bộ hành lại qua
Nắng tà chiều gác nhành hoa
Giao thoa giữa chốn bao la đất trời
Yêu thay Đà Lạt mùa này
Tím yêu hoa rụng, lấp đầy niềm thương.
31.03.2023
Lưu Giang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân