01/04/23 – 07:04

Xuân ơi
Câu thơ trãi nắng bên thềm
Lả lơi cánh bướm Xuân thêm dịu dàng
Một vầng mây ấm ghé ngang
Tiếng chim rót mật đầy tràn vào thơ
Xuân ơi có tự bao giờ
Cây đời quả ngọt khắp bờ nhân gian
Mùa về nắng mới thênh thang.
Xuân Em chở nặng muôn ngàn yêu thương.
BÌNH AN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân