01/04/23 – 09:04
GIẢI NGHIỆP
Nhân nào quả nấy rất phân minh
Nghiệm thấy kinh qua hiểu chính mình
Cực khổ do si không học pháp*
Cơ hàn bởi ác chẳng nghe kinh
Nên thời xả hỷ ngưng sầu nghĩa
Bởi thế từ bi dứt hận tình
Tích đức làm thơ chia sẻ đạo*
Cùng vui xướng họa thấu tâm linh.
*Giáo lý Đạo Phật khoa học Thiền Tông.
An Dương, 02/03/2023

MẬU ĐƯỜNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân