01/06/23 – 10:06
MỪNG ANH BẢY MƯƠI LĂM TUỔI
Chúc mừng anh tròn tuổi bảy mươi lăm
Suốt cuộc đời rong ruổi dặm dài tình yêu:
Yêu quê hương, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào…
Yêu mãi mãi những con sáo đứng đợi…
Hôm nay anh sáng ngời ở tuổi mới.
Chúc mừng anh, em tặng những bông tươi
Lối ấy anh trồng như vẫn cũ
Em chọn cành xưa ép vào ký ức!
Hoa tình, hoa nghĩa, hoa kết mãi…
Mối tình ta lúc bổng, lúc đầy vơi…
Tặng anh và chúc anh mãi thảnh thơi.
Khỏe mạnh, vui, hạnh phúc với cuộc đời.
Với năm bông hoa quá tuyệt vời…
Mà chúng ta cả cuôc đời chăm sóc…
Hãy yêu mãi vì nó còn quý hơn cả ngọc.
Năm bông hoa, em cực nhọc hái tặng anh…
Em chúc bảy mươi lăm tuổi tình anh.
Như chàng trai phong lưu – trưởng thành
Em nguyện sẽ bên anh mãi mãi…
Quảng Nam, 10/10/2018

THANH NGÔ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân