01/04/23 – 02:04

CHÀO NHÉ MÙA ĐÔNG
Cuối mùa rồi! Cái lạnh buổi tàn đông
Tim buốt giá! Thu mình căn gác nhỏ
Hoa sữa lạc mùa thoảng đưa theo gió
Phả vào đêm mằn mặn chút hương nồng
Dẫu gặp ghềnh nhịp cầu bắc qua sông
Mặc gió rít ngược đường phương xa ngái
Ta chào nhé! Buồn ơi đừng trở lại
Để xuân về vết sẹo sẽ liền da
Mùa sang rồi! cây hồng trổ đầy hoa
Tươi tắn quá, dịu dàng tà áo phố
Đêm huyền diệu rực rỡ trời pháo nổ
Chúa ra đời! Cầu chúc mãi bình yên!
Đông sẽ tàn! Lau nước mắt đi em
Ngày quá khứ đã về miền cát bụi
Buổi xuân mới hãy là mây đỉnh núi
Giữa đời kia! Cứ mạnh mẽ gót hài
Sải bước nào! Ngày phía trước tương lai
Tim lại hát tình ca đời cất cánh
Chúa linh hiển! Người sẽ ban sức mạnh
Nụ cười xinh tươi nở đón Xuân về.
Hà Nội, 26/12/2022
Nguyễn Thị Phượng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân