01/04/23 – 05:04

CÓ MỘT DÒNG THI CA
Có một dòng thi ca…
Chở nặng phù sa, đắp bồi bờ bãi
Những luống ngô khoai xanh dài mượt trải
Những vườn nhà cây oằn quả, trái sai
Để cánh đồng vàng vụ mùa mẩy hạt
Có một dòng thi ca…
Tiếng hát đêm trăng, ánh ngà toả sáng
Một miền thơ tươi rạng cuộc đời vui
Làm dịu đi vất vả tấm thân người
Lành manh áo, vá víu hằn khổ nhọc.
Có một dòng thi ca…
Suối tóc mượt tuôn dài đêm hò hẹn
Cảm xúc lắng sâu trọn vẹn buổi giao thề
Câu ca dao dào dạt khúc sông quê
Bát ngát cánh cò, hương thơm lúa nếp.
Có một dòng thi ca…
Là bếp lửa hồng ấm nồng mơ ước
Là tiếng lòng, khát vọng được yêu thương.
Là tầm cao, giang cánh rộng ngàn phương
Là cau trầu đường tơ duyên muôn thuở
Một dòng thi ca đẹp
Như áng mây trôi
Như dòng nước chảy
Bất tận mãi ngàn sau!
(Kiên Lương, 27/3/2023)
TỊNH YÊN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân