01/04/23 – 04:04
RẠNG ĐÔNG
Một thời tên gọi Nông trường
Tương lai Thành phố Quê hương đẹp giầu
Rạng Đông như một con tàu
Vươn ra biển lớn ít đâu sánh bằng
Đường Năm nhăm khúc độc hành
Nay nhiều đường mới tung hoành muôn nơi
Hai cầu xây mới tuyệt vời
Sông Ninh, Sông Đáy đất trời nên thơ
Hai cầu xưa, những ước mơ
Bây giờ kết nối đôi bờ yêu thương
Ninh Bình, Nam Định chung đường
Tuyến đường ven biển, quê hương lên đời
Rạng Đông mảnh đất tuyệt vời
Sẽ thành thành phố như nơi thiên đường
Rạng Đông rực rỡ bốn phương
Bình minh tỏa sáng con đường tương lai
Rạng Đông sẽ tiến bước dài
Quy hoạch mở rộng hiền tài đến đây
Nhiều công trình mới sẽ xây
Hạ tầng hiện đại đất này vươn lên!
Thảo Điền, 01/4/2023

Vũ Ngọc Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân