01/04/23 – 07:04

THÌ RA… NGÀY CÁ THÁNG TƯ!
Giữa trưa chồng gọi: Em ơi!
Dậy đi! Anh chở đi chơi lòng vòng
Em có muốn mua gì không?
Phấn? Kem? Lắc? Nhẫn? Váy hồng hay xanh?
Dậy! Dậy! Anh chở đi nhanh
Mấy tỷ vừa nhận mới toanh đây này!
Từ mai em khỏi phải cày
Công việc nội trợ có tay người làm
Tiền cả rương đấy! Lấy cầm…
Muốn gì em cứ… miễn chăm con đều
Vừa nói chồng lại vừa khều
Tỉnh ngay cơn ngủ, thơm kêu, mừng thầm
Vội sửa soạn thay váy đầm
Mang giày, đội mũ, ví cầm ra xe
Vừa đến cửa em lại nghe
Vợ ơi! Trưa nắng em đè đi đâu???
Anh đang muốn nổ cái đầu
Mới ngày đầu tháng lấy đâu ra tiền???
Số anh chắc sắp quy tiên!
Thôi vào anh bảo vợ hiền của anh!
Tháng 4, ngày 1
nên anh….
Cười xòa!
MINH LOAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân