03/04/23 – 07:04
ĐẠP XE
Thiên trời địa đất giữa người nhân
Trải nghiệm kinh qua liễu hạnh dần
Kẻ sĩ luôn tường đời với đạo
Người hiền mãi hiểu nước cùng dân
Nên thời giác ngộ rèn tâm thiết
Bởi thế tu hành luyện trí cần
Hỷ xả từ bi buông bỏ bớt
Công bồi đức tích dưỡng mình thân.
Cát Bà, 03/04/2023

Mậu Đường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân