03/04/23 – 09:04

HỌP LỚP KD95C4
Mấy năm họp lớp một lần
Mấy năm mới lại quây quần, chung vui
95C4 của tôi
Chúng mình đã có một thời bên nhau
Học hành, thi cử… dễ đâu
Bao lần thi thố vò đầu, bứt tai
Chăm chỉ rồi cũng thuộc bài
Ra trường nay đã được vài chục năm
Hôm nay ta lại về thăm
Trường xưa, bạn cũ những năm miệt mài
Mấy chục đứa cả gái trai
Ra đời cũng đã thành tài, thành công
Yêu lắm đó có biết không
Tháng ngày rèn luyện mới mong thành người
Sinh viên đại học một thời
Gian truân mới có nụ cười hôm nay
Chúng mình tụ hội về đây
Cùng nhau nhớ lại những ngày… sinh viên.
Sài Gòn, 01/4/2023

Nguyễn Đại Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân