03/04/23 – 02:04

CHỈ LẦN NÀY THÔI NHÉ
Em có hỏi anh rằng bao nhiêu tuổi
Tôi trả lời sít soát cũng năm mươi
Đã từng yêu trải cay đắng ngọt bùi
Đời đau khổ đêm rơi nhiều nước mắt
Em có hỏi quê nhà anh Đắk Lắk
Lặng một hồi chẳng phải thế đâu em
Hàng dừa xanh bóng rợp ngã trước thềm
Nơi đất võ Bình Định quê anh đó
Em có biết anh là người của gió
Gặp mưa rào cũng có thể đi qua
Gặp bão giông gió chỉ muốn hiền hòa
Nhưng trời định chạnh lòng nghe đất khóc
Đừng có hỏi đời anh sao khó nhọc
Lệ tuôn trào khóe mắt ướt nỉ non
Có thương anh xin hãy gọi tiếng chồng
Đừng hỏi nữa chỉ lần này thôi nhé.

Vũ Hoàng Phong
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân