03/04/23 – 02:04

ĐÊM MƯA
Những giọt mưa vẫn rơi trong đêm vắng.
Mãi rơi đều ko ngủ giữa cô liêu.
Mỗi giọt mưa là nỗi nhớ chất chồng.
Dẫu biết rằng trần gian là cõi tạm.
Mưa vẫn rơi linh hồn ko định hướng.
Bận lòng gì tiếng rỉ rích của mưa.
Em ngây ngô ko đong đếm cuộc đời.
Khi ngoài kia bao điều luôn tươi đẹp.
Nốt nhạc hồng như điểm phấn tô son.
Vẽ bức tranh xinh tô thắm cuộc đời.
Hãy an nhiên bởi cuộc sống vô thường.
Đừng mang nặng đừng lo toan E nhé.
Rồi mai này nắng vàng sẽ tỏa lan.
Xua tan hết những cơn mưa đầu tháng.
Em sẽ thấy cuộc đời bao thú vị.
Một làn gió mới ngọt ngào bừng khơi.
BÌNH AN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân