04/04/23 – 07:04

MÙA
Gió
Hát thầm thì
Khúc mùa ngâu đẫm lệ
Xào xạc đêm
Hằn trên xác ve sầu
Giọt tràn khơi
Thêm một mùa yêu khát
Chộn rộn tim lộng cánh buồm nâu
Vì đâu
Tháng Ba hoa xoan tím nồng
Se sắt đông
Chắt chiu chiều buông lối.
Mưa
Chạy nắng bật tung lồng ngực
Lấp vực sâu
Thăm thẳm non cao
Nỗi nhớ phù điêu thao thiết
Ướt vạt áo the, trộ kiếp người
Khắc khoải thanh xuân
Vương hồn cốt
Hương chân ngôn thoảng gió lay
Vực đức tin dại khờ lần nữa.
Mộng
Tái sinh nâng cánh hoa bay.

Trần Thảo Vy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân