04/04/23 – 10:04

MƯA THU…
Lặng thầm đếm giọt mưa thu.
Nữa nghiêng sợi nhớ nữa nghiêng sợi buồn.
Mưa rơi tí tách ngậm ngùi.
Vườn hoang Trinh nữ lá sầu rụng rơi.
Nhìn mưa lòng lại hỏi lòng.
Buồn vui hờn dỗi như chiều vào thu.
Nụ hôn trả lại tình đầu.
Vòng tay khép lại trả người cuồng si.
Vàng tươi rực rỡ nắng chiều.
Hương thu giữ lại mắt nai đen huyền.
Anh đi bỏ lại khoảng trời.
Bỏ vòng tay ấm ngọt ngào chạm nhau.
Mưa thu lá rụng ngập đường.
Tiếng mưa thầm gọi anh nào có hay.
Giấc mơ ngày ấy xa rồi.
Mình em lẽ bóng hương chiều mùa thu.
BÌNH AN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân