Chùm thơ tình – Thơ Tạ Hồng Dũng

04/04/23 – 10:04

Tác giả Tạ Hồng Dũng

 

CHÂN DUNG CHIỀU THỨ SÁU

Trai xứ Quảng nơi miền quê Trung Phước
Ai có về đi ngược bến sông Thu
Đến Nông Sơn thung lũng nhỏ sương mù
Nơi huyện mới trung du nuôi ta lớn

Bao kỷ niệm tuổi thơ vui đùa giỡn
Bên bờ tre mơn trớn búp măng non
Rồi ùa nhau tắm mát chuyện đâu còn
Vùng ký ức sắt son thời thơ ấu

Đã mấy chục năm rồi ta cất giấu
Những con đường in dấu bước chân qua
Sài Gòn chiều nay nhớ bóng nhạt nhòa
Miền đất khách phương xa lời thăm hỏi.

 

Ảnh tác giả

GHEN VỚI BIỂN

Em đi biển cuộn sóng ngần
Biển còn nuối tiếc muốn gần hơn ta
Biết rằng chỉ ảnh thôi mà
Sao ta ganh ghét biển xa tình nồng

Biển vui ta giận ngắm trông
Biển buồn sóng dữ ngập trong nổi niềm
Biển nào đâu biết đắm chìm
Chỉ ta mới hiểu nổi niềm hư vô

Em cười thích chí sóng vồ
Còn ta ngập lặn trầm trồ tức ghen
Mãi mê kinh sử sách đèn
Thế mà giờ phải bôn chen lấn tình.

Ảnh tác giả

PHÚT XAO LÒNG

Một phút suy tư nhớ vạn lần
Xao lòng ý tưởng muốn dừng chân
Làn da đã nhuộm màu thanh khiết
Mái tóc cùng pha sợi trắng ngần

Bởi vướng ân tình tâm khắc khỏai
Vi quàng hiếu nghĩa dạ bâng khuâng
Nhìn trăng ghẹo nguyệt hoài lưu giữ
Cắt giảm nghêu ngao dạo chốn trần.

 

Ảnh tác giả

TÔI YÊU

Tôi yêu mảnh đất quê Cha
Ngôi làng Trung Phước ngã ba cây muồng
Tôi yêu những buổi chiều buông
Thu Bồn phẳng lặng vui buồn chảy qua
Tôi yêu bờ lũy tre ngà
Nắng mưa réo rắt ngân nga bốn mùa

Tôi yêu lễ hội ghe đua
Bà con nhộn nhịp cười đùa reo vang
Tôi yêu trống giục lệ làng
Kính dâng mâm cỗ nghiêm trang día Bà
Tôi yêu mỗi sớm sương sa
Thơm bông dủi dẻ vàng đà thoảng bay

Tôi yêu mắc tịt ngủ ngày
Thì ra trinh nữ mới hay bây chừ
Tôi yêu cô bé tương tư
Cái thời hai đứa trốn từ đồi sim
Tôi yêu dõi mắt kiếm tìm
Qua rồi nuối tiếc con tim phập phồng

Tôi yêu nhớ lắm dòng sông
Ngày em cất bước theo chồng về xuôi.

Ảnh tác giả cùng bạn

ĐỢI EM

Đợi em dưới phố buồn tênh
Dòng người qua lại thiếu kênh truyền hình
Đợi em ta đợi một mình
Đợi hoài đợi mãi sợi tình đong đưa

Đợi em ngoài phố chẳng mưa
Khung trời oi bức mây thưa tan dần
Đợi em không chút ngại ngần
Em nào để ý một lần tới thăm

Đợi em ta nhắn cả trăm
Tin đi bay mất biệt tăm tới giờ
Khi yêu thơ hóa dại khờ
Đợi em một phút mộng mơ tỏ tình

Đợi em ta đó trên hình
Đêm dài ảo tưởng giật mình chiêm bao
Đợi em đợi đến khi nào
Răng long đầu bạc mới vào thiên thu

Đợi em mây gió vụt vù
Câu thơ lạc vận đánh đu cuộc đời
Đợi em chiều muộn chơi vơi
Đêm nay trăng xuống ngõ lời tương tư.

Tạ Hồng Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: