04/04/23 – 03:04

ĐẾM MƯA
Đêm buồn đếm giọt mưa rơi
Giọt nào thương nhớ kéo đời lầm than
Giọt nào hòa lệ chứa chan
Giọt nào than thở ái oan phận đời
Mưa ơi xin nhé ngừng rơi
Nghìn nghìn giọt đã níu tôi cam lòng
Biết là không, vẫn là không
Sao mưa trĩu nặng nỗi lòng đêm nay
Người về mộng tỉnh hay say
Hương nồng còn đượm những ngày xa xưa
Người buồn lấy rượu đẩy đưa
Ta buồn níu giọt mưa thừa ngoài hiên.
Đêm mưa 30/3/2023
THÁNG BA VỀ
Tháng ba đã đến rồi sao?
Dường như xuân vẫn níu vào áo em
Ơ hay giọt nắng bên thềm
Còn thương bông cải mong đêm đừng về
Vẳng câu hát một vùng quê
Lý lơi gọi bạn say mê trống chèo
Ngẩn ngơ em dõi mắt theo
Lặng nghe con sóng nhịp chèo qua sông
Miếng trầu thắm đỏ môi hồng
Thinh không vọng tiếng tang bồng mưa xuân.
HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
Thế là con đã trưởng thành
Biết lo liệu biết để giành mai sau
Mới ra trường chẳng bao lâu
Đồng lương tuy ít, tháng đầu con thưa
Giãi dầu sớm nắng chiều mưa
Tết này cùng mẹ góp vừa xuân sang
Cảm ơn con nhé gái ngoan
Bõ công vất vả, gian nan bao ngày
Xuân về hạnh phúc là đây
Chắp cho đôi cánh con bay giữa đời
Tâm trong, trí sáng rạng ngời
Chúc con gái mẹ yêu đời lạc quan.
16/01/2023
NHẸ
Nhẹ thôi mình nắm tay nhau
Cho đêm bớt lạnh giảm đau nỗi đời
Nhẹ thôi cho bớt chơi vơi
Dựa vào nhau nhé rồi cười hồn nhiên
Nhẹ thôi tan hết ưu phiền
Kéo mùa hạnh phúc kề liền bên ta
Thắm tình ngọt những câu ca
Quyện trong hương gió những là yêu thương
Nhẹ thôi một chút vấn vương
Con tim hòa nhịp dẫu đường chông gai
Nhẹ thôi cho dù ngày mai…
Thì ta mãi thế vẫn hoài bên nhau.
9/2/2023
THU VÀNG
Long lanh sắc nắng thu vàng
Chiều buông dịu ngọt ngỡ ngàng trong em
Hoàng hôn buông dải lụa mềm
Hồ tây mắt liễu êm đềm lả lơi
Ơ kìa hạt nắng thu rơi
Vỡ loang mặt sóng ánh ngời sắc thu
Lắng nghe thoang thoảng lời ru
Rau răm đắng đót tưởng như về trời
Miên man hoa cải dâng đời
Mà em cứ ngỡ lòng người nở hoa
Cốm xanh gói lá sen già
Thanh cao hoa sữa la đà… tỉnh say
Thu về trong sắc vàng bay
Em ôm giấc mộng vòng tay thu vàng.
Thanh Bảo Nguyên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân