Hữu Nghĩa và Tình khúc mùa hạ

08/04/23 – 09:04

Tác giả Hữu Nghĩa

TÌNH KHÚC GIAO MÙA!

Xuân ra đi để vầng trăng lẻ bạn
Áng mây buồn lãng đãng cuối trời xa
Gió giao mùa, tiết Hạ mới sang qua
Trời thấu hiểu cho mưa sa nhỏ lệ!…            

Tình xa cách nhớ thương nhiều vô kể
Để đêm về tìm hơi ấm dễ đâu!…
Tiết xuân đi nghe se lạnh tim sầu
Trăng cô quạnh, canh thâu không còn sáng               

Xuân lặng lẽ, sắp xếp gói hành trang
Để từ giả ánh trăng vàng hò hẹn
Dẫu đi xa nhưng tình Xuân giữ vẹn
Hẹn ngày về nối lại nghĩa tào khang!…               

Ở nơi này, trăng thương nhớ Xuân sang
Nhớ da diết bóng hồng nhan rạng rỡ!
Để khuya về mơ tưởng ngỡ nàng Tiên
Làm xao xuyến mối tơ duyên muôn thuở!              

Có phải chăng trời đã trao duyên nợ?
Nên kiếp này, anh mãi nhớ hồng nhan!
Dẫu cách xa, trăng thương đang lẻ bạn
Hẹn Hạ về, ta hội ngộ tình xưa!…

Hòa Hội – Phú Yên, 03/2023

TÌNH CA MÙA HẠ

Hạ về rồi, mà Xuân còn luyến tiếc
Cứ quẩn quanh như tha thiết ái tình
Chắc bởi nàng mặc áo lụa thật xinh
Xuân rón rén chớp hình nàng từ giã…                  

Trời giao mùa, nắng hồng bay khắp ngã
Gói hành trang, Xuân giã biệt cô nàng
Nhường cơ hội cho tình chàng thi sĩ
Đã bao lần muốn ngỏ ý hồng nhan!…

Tiếng ve ngân, trỗi điệp khúc rộn ràng
Hoa phượng nở nét dịu dàng đỏ thắm
Như gợi mở cho tình ta sâu đậm
Ngày ra trường ta nhớ lắm hồng nhan!…                   

Mùa Hạ về, nhạc khúc lại ca vang
Như chào đón tiết Hạ sang ngày mới
Nàng xinh tươi với tình yêu phơi phới!
Bến tình duyên luôn nhớ tới người thương!…                  

Bài tình ca còn đọng mãi tơ vương!
Khiến tình chàng càng yêu thương mãnh liệt!
Dẫu cách xa nhưng tình nàng tha thiết
Cháy bỏng tim hồng, da diết Hạ sang!…

 Hòa Hội – Phú Yên, 18/03/23

 

TÌNH NHỚ HẠ SANG

Nắng chói chang nhuộm vàng bông lan trổ
Cây phượng hồng nở rộ đón Hạ sang
Nàng Hạ đến, trông rực rỡ, dịu dàng!
Tiếng ve ngân, sân trường vang khúc nhạc.                    

Cánh phượng thắm đắm màu qua câu hát
Chạnh lòng buồn man mác buổi chia ly
Tình duyên trao xao xuyến phút phân kỳ
Trang lưu bút còn ghi hẹn mùa tới!…                      

Mùa hạ sang mang nắng hồng trao gởi
Tô má hường cho nàng gợi kiêu sa,
Cho tình yêu ta trẻ mãi không già
Lòng đã hứa Hạ qua mình ước hẹn!…      

Xa trường rồi, biết tình ai giữ vẹn?
Kỷ niệm xưa lời thề hẹn duyên trao…
Tình yêu đến, ngày ấy thật ngọt ngào!
Nghe say đắm xuyến xao lòng thổn thức!…                   

Phượng minh chứng cho tình ta chân thực:
Đã hứa rồi là hết mực yêu thương!
Đến thăm trường, tình cũ vẫn còn vương
Mà người xưa đã xa phương nào nhỉ?…

Hòa Hội – Phú Yên, 03/2023

THÁNG TƯ HẠ VỀ

Tháng Tư về phượng hồng đỏ rực
Như gợi lòng day dứt tình xưa
Tiếng ve reo rắt âm thừa
Khiến ta xao xuyến duyên xưa thuở nào!.

Lời tình ngỏ ngọt ngào ngày đó!
Như vẫn còn vương vấn đâu đây…
Hạ về là lúc chia tay
Bao nhiêu nhung nhớ chất đầy trong ta.                 

Rồi thời gian trôi qua lặng lẽ
Mối duyên hồng thắm lệ mùa hoa
Chia tay tình sớm nhạt nhòa
Em về phương ấy còn ta đợi chờ…                

Em còn nhớ bài thơ tình ấy
Trái tim hồng trỗi dậy yêu thương!
Lòng anh giờ mãi vấn vương
Mong em trở lại con đường mộng mơ!…                

Tháng tư về bất ngờ Phượng nở
Như nhắc ta nhớ lại tình xưa
Bao nhiêu lưu luyến cho vừa?
Để em trở lại duyên xưa ngày nào!…

Hòa Hội – Phú Yên, 02/04/2023

TÌNH HỒNG HẠ THƯƠNG

Mùa Hạ đến gợi lên niềm mơ ước
Cho tim yêu sẽ tìm được duyên vàng
Bến hương tình có hoa nở, nhạc vang
Cho lãng tử và hồng nhan luyến nhớ!…                  

Ta quen nhau trong một buổi tình cờ
Duyên định sẵn cũng không ngờ em nhỉ?
Cảm mến lòng, tim yêu dường hiểu ý
Kết thân tình như thiên lý hữu duyên.                   

Trai anh hùng gặp thi nữ thuyền quyên
Tình đôi lứa cũng xứng duyên thiên lý
Em xinh tươi như bông hoa thùy mị
Anh nhiệt tình, tim để ý mến thương!…                   

Tình đôi ta kể từ ấy vấn vương
Dẫu cách xa vẫn nhớ thương thầm lặng
Anh trân quý mối tình em trĩu nặng
Để bây giờ không muốn vắng em yêu!                  

Anh ước muốn ta gặp nhau mỗi chiều
Cùng xây đắp một tình yêu như ý
Trái tim yêu vẫn một lòng chung thủy
Thắm đượm tình hồng, thiên lý Hạ thương!…

Hòa Hội – Phú Yên, 04/2023

HỮU NGHĨA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: