Thơ Nguyễn Thanh Lâm (Phú Yên)

06/04/23 – 08:04

 

Tác giả Thanh Lâm

Nếu sau này anh có thương em?
Hãy thật tâm và chân thành anh nhé
Thời gian qua với anh là chóng lẹ
Nhưng với em, tàn nhẫn đến vô cùng!

Em đã dại khờ thương lấy một người dưng
Rồi họ bỏ rơi em ở lưng chừng hạnh phúc
Cứ ngỡ trái tim chỉ nát chừng một lúc
Nhưng tới hôm nay nó vẫn chưa lành,
Nếu sau này em có bên anh
Hãy thương em thật nhiều! Vì trước đó,
Em đã mạnh mẽ vượt qua giữa vô vàn chối bỏ
Khi họ nói buông tay. Dừng! Như thế đủ rồi!

Nếu sau này… Em muốn một mình thôi!
Chỉ là trái tim chưa sẵn sàng yêu nữa
Và em cũng chẳng muốn đau thêm một lần nào nữa
Em sẽ tập thương em trước khi muốn thương người!

Sài Gòn,27/02/2023

NGUYỄN THANH LÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: