08/04/23 – 09:04

Kỷ niệm ngày cưới
Ba mươi năm ngày cưới trôi qua
Gian khổ buồn vui vẫn đậm đà
Năm tháng cùng nhau xây mộng ước
Cung thương ngân phím hát tình ca.
Nghĩa tình đôi ta mãi bền lâu
Cùng chung nhịp bước hợp tâm đầu
Bên đàn con nhỏ đời sương gió
Dưới mái nhà vui suốt đêm thâu.
Ta sẽ cùng nhau những tháng ngày
Bên bờ thương nhớ mộng mơ say
Suối tình ta chảy dòng tươi mát
Hòa vào biển đời đẹp ngất ngây.
Tình ta nồng thắm vai kề vai
Bên nhau chung lối mộng đan cài
Bão bùng mưa gió ngày đông rét
Hạnh phúc đời ta mãi không phai.
(SG, ngày 5/4/2023) Quốc Trung

Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân