Chùm thơ tình – Phạm Thị Minh Toan (Hà Nam)

08/04/23 – 09:04

Tác giả Phạm Thị Minh Toan

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc nào mà không trải gian nan
Qua giông tố qua thác ghềnh gian khổ
Có đắng cay mới ngọt bùi thắm đỏ
Có yêu thương mới hiểu rõ vàng thau  

Biết đợi chờ biết dành trọn cho nhau
Đời tặng ta những gam màu rực rỡ
Những bản nhạc yêu dạt dào chan chứa
Những áng thơ hồng đẹp tựa thiên thai

Một niềm tin hứa hẹn cả tương lai
Đang rộng mở đón ta vào hạnh phúc
Như bình minh đang bừng lên sáng rực
Giữa dòng đời nưng nức ngát hương say!

21h45p 28/3/2023

BÂNG KHUÂNG HƯƠNG XOAN

Đêm nhè nhẹ thoảng hương xoan
Chợt bâng khuâng chút mơ màng… nhớ thương
Trống chèo văng vẳng canh trường
Mưa xuân rắc tím con đường màu hoa  

Đêm nào em đợi… người xa
Để khung cửi lạnh… nhạt nhoà lệ rơi
Chờ người xuân đã… cạn rồi
Thôi đê một quãng… cả đời… không nhau

Hoa xoan tím biếc một màu
Áo khăn em thấm giọt châu… lỡ làng
Bao giờ người sẽ lại sang
Hội chèo lại hát bên làng… người ơi!

22h50p 15/3/2023

ĐỘC THOẠI

Có gì sâu trong đôi mắt của em
Như chất chứa một nỗi niềm da diết
Cứ thăm thẳm điều ta không thể biết
Để đêm dài thao thiết những… tơ vương  

Có gì sâu trong giọng nói thân thương
Nghe gần gũi mà đoạn trường cách trở
Để con tim hơn một lần nức nở
Gọi em về trong dang dở yêu xa 

Có gì sâu trong tận đáy lòng ta
Mà day dứt những mặn mà, khắc khoải
Nói đi em! Dù một lời oan trái
Cũng đủ làm ta hoang dại si mê

Không anh ơi! Xin đừng nữa nhắc về
Bao kỷ niệm buổi ban đầu gặp gỡ
Để se sắt trong lòng em nỗi nhớ
Cứ đan cài cắc cớ một niềm đau  

Bởi trái ngang em đành chịu bể dâu
Tim thổn thức héo nhàu theo năm tháng
Nhớ thương nhau mãi giữ trong hoài cảm
Để cuối đời không chạm … bến đa đoan.

Chiều cuối xuân!

 

LÒNG MẸ

Vóc hạc gầy hao cảnh dãi dầu
Trên đồng lúa trĩu, cá ao sâu
Đường khuya chẳng mỏi, chân nhanh bước
Ngõ sớm đang dồn, gối giục mau
Khó nhọc cho già, tròn nguyện ước
Gian nan để trẻ, toại mong cầu
Giờ đây sự nghiệp, công danh thỏa
Báo đáp ơn người, mãi nhớ câu.

6/2022

CHA ƠI

(Yêu kính tặng cha)

Bạc phơ mái tóc của cha
Nắng mưa năm tháng xoá nhoà nét xuân
Cuộc đời trải lắm gian truân
Con đường thiên lý bội phần gian nan

Vững vàng dạ sắt lòng gang
Nước non nặng gánh vẻ vang cuộc đời
Ngày về ngực áo sáng ngời
Huân chương lấp lánh một thời chiến chinh

Chân còn dẻo mắt còn tinh
Cha còn cống hiến vì tình quê hương
Mong rằng ấm áo no cơm
Cho làng xóm cho bà con mọi người  

Tuổi cao về nghỉ ngơi rồi
Như con sông mãi đắp bồi phù sa
Lo cho con vững mái nhà
Dạy nuôi các cháu bằng ta bằng người

Tình yêu thương tựa biển trời
Cuộc đời cha đẹp ngời ngời tấm gương
Cháu con đi mọi nẻo đường
Bóng cha che chở can trường bước chân  

Đời con hạnh phúc muôn lần
Núi Thái Sơn ấy có phần công cha
Nụ cười hiền hậu cha già
Mong cha hưởng trọn tuổi đà bách niên!

Phạm Thị Minh Toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: