08/04/23 – 09:04

THÁNG TƯ
Tháng Tư hè ngỏ
Mưa nhỏ nghiêng chao
Xúc cảm dạt dào
Hạ vào phượng đỏ.
Nghiêng trời bặt gió
Lá cỏ chơi vơi
Mênh mông lưng trời
Người ơi vời vợi.
Ai thương ai đợi
Rối sợi tơ duyên
Dỗi thuyền xa nước
Đẫm ướt vần thơ.
Chẳng là cơn mơ
Mịt mờ xa ngái
Ai hoài mộng tưởng
Khúc tương tư sầu.
Mây gió về đâu
Lắng sâu đêm vọng
Mong ngóng chờ ai
Liêu trai giấc ngọt.
Khuya tàn sương rót
Bởi trót trúc mai
Biệt dài mãi mãi
Thương hoài ngàn sau.
(Kiên Lương, 5/4/2023) TỊNH YÊN
Tịnh Yên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân