08/04/23 – 09:04

EM LÀ HƯƠNG SẮC THÁNG BA
Em ngọt ngào ru lọn nắng tháng Ba
Hương ngà ngọc theo đà thơm trong gió
Màu hạnh phúc in dầy trên lối cỏ
Bởi trái tim ở trọ với riêng người
Em dịu dàng nêm mặn cả biển khơi
Anh bên mạn khoé môi cười ru sóng
Người thương hỡi bên em là khát vọng
Cả một đời cháy bỏng trái tình si
Mỗi bình minh như lúa buổi đương thì
Hoàng hôn đến nương hàng mi lay nhẹ
Sâu mắt ngọc vẫn nguyên hình ảnh bé
Ngón đàn anh nảy khẽ khúc xuân nồng
Cánh hoa đào say mãi lúc hừng đông
Hạt sương điểm tâm hồn bồng ngây ngất
Hương hoa bưởi tóc mây em quyện chật
Tháng ba về như mật ướp hương yêu.
Ngày trôi về phía em!

Đinh Văn Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân