08/04/23 – 09:04

Viếng Chùa Linh Ẩn
Về đây vào một buổi trưa
Nắng như đã dịu hững hờ trên sân
Nhìn lên tượng Quán Thế Âm
Cao cao như tỏ tấm lòng con xa…
Vào trong thân của Đức Bà
Trùng dương khói sóng một tòa kim cang
Thắp lên dâng một nén nhan
Chín tầng cữu phẩm ngập tràn hương hoa.
Mênh mông một dãi sơn hà
Suối reo thác đổ xa xa, gần gần
Mẹ hiền một dáng kim thân
Con quỳ khấn lạy, bình an nhà nhà…
Phật tiền ngự tọa kim đài…
Tâm con tĩnh lặng, bước vào thiền môn
Tiếng chuông tỉnh khách mộng hồn
Quẻ như ứng hiện, vô ngôn đạo từ
Quay chân trở gót hồi đầu
Vẫn còn nhung nhớ Phật cao, Chùa Vàng
Trăm năm trong cuộc thăng trầm
Nhớ nơi thánh địa, một lần dừng chân.
04/04/2023

Lưu Giang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân