08/04/23 – 08:04

KHÔNG GẶP
Gió ơi! Cho hỏi mấy lời
Có ngang phương ấy thấy người tôi yêu?
Dáng thon, tóc xoã ban chiều
Lặng thinh không nói… gió hiu hiu buồn.

NgVăn
08/04/23 – 08:04
KHÔNG GẶP
Gió ơi! Cho hỏi mấy lời
Có ngang phương ấy thấy người tôi yêu?
Dáng thon, tóc xoã ban chiều
Lặng thinh không nói… gió hiu hiu buồn.
NgVăn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân