Chùm thơ “Tình khúc mùa hạ” – Trần Anh Tuấn

07/04/23 – 07:04

Tác giả Trần Anh Tuấn

TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA

Ve kêu vào hạ nhớ trường xưa
Nhớ cành phượng vĩ nắng đung đưa
Màu hoa như máu con tim ấy
Nhớ lắm người ơi kỉ niệm xưa

Một thời áo trắng thật nên thơ
Anh tuổi bằng em tuổi mộng mơ
Những buổi tan trường mình chung bước
Chẳng dám nói gì chỉ ước mơ

Cô bé ngày xưa yêu ngữ văn
Yêu hoa yêu bướm thích tung tăng
Nhặt hoa đem ép trong trang vở
Rồi viết thành thơ chẳng băn khoăn

Thắm thoát mùa thi cũng qua mau
Đôi dòng lưu bút viết cho nhau
Mổi người một hướng xây mơ ước
Biết mấy thu rồi vắng tin nhau

Nhớ lắm trường ơi Châu Thành A
Đã mấy mươi mùa phượng nở hoa
Cô bé ngày xưa yêu văn ấy
Có nhớ trường xưa… có nhớ ta.

2/4/2023

HẠ THƯƠNG

Hạ đã về… yêu dấu ở nơi đâu
Có nghe tiếng ve kêu sầu nức nở
Sân trường cũ sắc hồng vương rực rở
Cánh hoa nào ép vở đã khô chưa?
Hạ đã về nơi gốc phượng chốn xưa
Thuở hai đứa ban trưa thường hò hẹn
Em e ấp nụ cười duyên bẻn lẻn
Thương làm sao cái thẹn buổi ban đầu…

Hạ đã về… áo trắng vẫn tươi màu
Hạ đã về đây… hạ của năm nào

28/3/2023

KỈ NIỆM HỒNG

Một buổi về thăm lại mái trường
Dư âm kỉ niệm hãy còn hương
Trưa nay nắng có buồn theo gió
Sao cõi lòng ta thấy vấn vương

Thơ thẩn nhìn theo cánh phượng hồng
Đỏ sân trường sắc thắm màu bông
Vi vu trong gió ve sầu trổi
Nhạc khúc du dương chạnh cả lòng

Cảnh củ còn đây thiếu bóng người
Bạn bè thỏa chí khắp muôn nơi
Trái me ngày ấy ai chia nửa
Biết đến bao giờ mới thôi chua

Biết nói gì đây cả nổi lòng
Lặng thầm ta đứng giữa mênh mông
Yêu thương còn đấy xin lưu giữ
Mãi mãi trong tim kỉ niệm hồng.

7/4/2022

Ảnh tác giả

Trần Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: