07/04/23 – 10:04

NAM ĐỊNH THANH MINH
Ai về Nam Định người ơi
Ta vui, vui cảnh tuyệt vời thanh minh
Chú heo nhất mực hiến sinh
Cho ngày lễ tổ quê mình thêm vui
Anh em, họ tộc sum vầy
Ta đi tảo mộ lễ ngày thanh minh
Vui sao Nam Định quê mình
Hân hoan bên rá thịt phần xinh xinh
Chúc nhau lời chúc ân tình
Chia tay ta hẹn quê mình năm sau.

CÀ PHÊ CHỦ NHẬT CÔNG TRƯỜNG
Sáng ra xôi nếp thịt kho
Co sy một gói ta no một ngày
Thơm hương bưởi diễn ngất ngây
Cà phê đàm đạo đời này sướng ghê
Lại thêm một chút đê mê
Chủ nhật vẫn xuống cà phê công trường
Kiểm tra công việc kỷ cương
An toàn, chất lượng yêu thương mọi người
Gặp nhau ai cũng nói cười
Đời vui như thế vàng mười kém xa
Cả nhà Nhật Việt chúng ta
Tướng, quân phú quí vinh hoa một đời.

BIỂN SAO SÁNH BẰNG
Quốc tế mồng tám tháng ba
Cờ, hoa, biểu ngữ bao la đất trời
Chị em phụ nữ mình ơi
Muôn bông hoa đẹp rạng ngời mùa xuân
Chị em đoan chính chuyên cần
Đảm đang việc nước góp phần lớn lao
Nhân sinh nòi giống tự hào
Công lao phụ nữ biển sao sánh bằng.

HOÀI NIỆM
Thảnh thơi ngắm cảnh quê xưa
Bao nhiêu hoài niệm lại đưa ta về
Nhớ xưa tuổi trẻ vui ghê
Thả diều, thổi sáo triền đê sông đào
Vô tư bơi lội tắm ao
Quê hương ta đó biết bao ân tình
Từ chiều tà, tới bình minh
Cái cày, cái cuốc an sinh bao đời
Cuộc sống nhiều lúc đầy vơi
Chồng cày, vợ cấy lúa ơi vô nhà
Sớm, chiều cuộc sống dân ta
Cơm no áo ấm mãi là bình an.

VỀ QUÊ TA SỐNG VUI HƠN
Bao năm lăn lộn khắp muôn nơi
Hỏi có hơn thua thế gian này
Tình người san sẻ nơi xa sứ
Chi ân bội bạc với ân nhân
Đã bạc níu chi cho mỏi mệt
Về quê ta sống ắt vui hơn
Bạn hữu tình sưa ta sẵn có
Ân nhân hoa nở đất quê ta.
Quang Đào
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân