07/04/23 – 02:04

CƠN MƯA TRÁI MÙA
Gió về thổn thức mây mưa
Giữa xuân bỏ ngỏ tình chưa trọn lời
Cuối ngày lẻ bóng chơi vơi
Ngàn tơ gửi lại để người vấn vương
Còn gì lối vắng đưa hương
Chỉ là cõi mộng sầu tương một hình
Gió đưa nhành lá rung rinh
Là duyên hay kiếp của mình chia xa
Đèn đêm rủ ánh nhạt nhòa
Tan tầm kín phố người qua vội vàng
Xòe tay che giấc mơ hoang
Từng run rủi nhặt ngỡ ngàng mùa si
Nhìn hoa giọt đắng tràn mi
Dường như muốn nói thầm thì với ai
Tím trời giăng phủ dặm dài
Mưa rào bất chợt làm phai má hồng
Cánh bèo trôi nổi trên sông
Ngày em lấy chồng, nước ngập lối đi…
Trường Sơn,
07/4/2023

Trần Tấn Lân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân