Chùm thơ – Đặng Toán

07/04/23 – 02:04

Tác giả Đặng Toán

CHƠI VỚI CON

Con rủ ông rủ chị
Rủ mẹ rồi rủ bà
Cùng con chơi bi nhé
Con rất nhiều bi cơ…

Nhưng chẳng có ai chơi
Con ngập ngừng rủ bố
Bỏ bài thơ dang dở
Thôi thì đành chiều con…

Bố ngắm thẳng vào đi
Sao toàn thua con thế
Thôi “ván” này con “thả”
Để bố còn “quân” chơi…

Thỉnh thoảng con lại cho
Bố gỡ thua thành thắng
Con cứ như người lớn
Bố lại thành trẻ con…

Đang còn tuổi mầm non
Con đâu màng thua thắng
Chỉ mong có bạn chơi
Như cây cần ánh nắng!

 

Ảnh tác giả

DÁNG MẸ

Tinh mơ mẹ đã dậy rồi
Chống bè đi hái muống ngoài bãi sông
Heo may chớm lạnh đầu đông
Rau già mẹ hái đau không ngón gầy?

Dòng sông còn lúc vơi đầy
Gian nan đời mẹ có ngày nào vơi
Con lo sắp tháng chín rồi
Rau dai khó bán mẹ ngồi lắt lay.

Đường chiều…
              Dáng mẹ…
                        Mưa bay…

 

RU LỜI CA DAO

À ơi… con ngủ cho nồng
Mẹ ra cắt ngọn gió đồng muối dưa
Quá mù nên nỗi sa mưa
Giọt thương giọt nhớ cho vừa đắng cay…
 
À ơi, con ngủ cho say
Mẹ còn gánh nước tưới cây trên rừng
Qua cơn mưa gió bão bùng
Cây mềm cây cứng xin đừng trách nhau…
 
À ơi, con ngủ cho sâu
Mẹ hong câu hát qua cầu đánh rơi.
Mãi còn bên lở bên bồi
Cho nên sông chỉ muôn đời là sông.
 
À ơi, lời đục lời trong
Câu ca dao đọng mãi lòng nhân gian…

Đặng Toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: