Chùm thơ tình – Nguyễn Đình Toàn

08/04/23 – 07:04

Tác giả Nguyễn Đình Toàn

THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Thống nhất gian sơn thoả tấm lòng
Miền Nam giải phóng núi liền sông 
Cơ đồ Tổ quốc như bàn thạch
Sự nghiệp nhân dân vững tấm lồng

Thế kỷ khốn cùng dân áp bức
Bao đời dưới ách giặc xiềng gông
Hôm nay đất nước về chung mối
Tiếp nối hào hùng với tổ tông.

 

Ảnh tác giả

PHỐ BIỂN QUY NHƠN

(Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định 31/3/1975 – 31/3/2023)

Hừng đông trên đồi Hải Minh
Nơi đất – biển – trời giao hòa mối duyên sâu nặng
Miên man trong cơn gió lao xao mùi biển mặn
Từ thuở hồng hoang nay vẫn nguyên sinh

Ngoài kia từng làn gió hư thinh
Tốc mái tóc em bồng bềnh như con sóng
Biển vời vợi trong màu xanh bích ngọc
Đưa anh vào miền ký ức xa xăm

Cổ tích xưa còn mãi lưu truyền
Mảnh đất thiêng nơi miền biên viễn
Bao anh hùng gắn địa linh nhân kiệt
Xây dựng non sông dãi đất thành đồng

Thành phố biển với sự tích Tiên – Rồng
Đường bờ cong hình vầng trăng khuyết
Bãi cát vàng nước xanh trong diễm tuyệt 

Đắm đuối Hằng Nga say giấc ngủ nồng

Đầm Thị Nại sớm mai pha sắc nắng hồng
Sóng nhấp nhô mặt đầm màu óng ánh
Thuyền đầy cá lướt về khua sóng sánh
Lòng miên man thầm chạnh những vấn vương

Ai có về thăm phố biển Quy Nhơn
Qua bao biến thiên vẫn muôn đời hùng vĩ    
Biển vẫy gọi! tình người mặn nồng tri kỷ    
Mà lắng sâu hoan hỷ tận tâm hồn.

Tháng 3/2023

Ảnh tác giả

TUYỆT TRẦN

Buổi sáng mùa xuân đẹp rạng ngời
Cây reo suối hát khắp muôn nơi
Đàn chim vỗ cánh bay không nỡ
Lữ khách chùn chân bước chẳng rời

Bảng lảng mây trôi về lối mộng
Miên man nước chảy đến nguồn khơi
Bức tranh thủy mặc lai tiên cảnh
Đắm đuối lòng ta giữa đất trời…

 

Ảnh tác giả

KRÔNG PA NGÀY GIẢI PHÓNG

Chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng huyện Krông Pa (18/3/1975 – 18/3/2023)

MÙA trẩy hội dân làng nô nức
XUÂN bảy lăm (1975) háo hức vui mừng
NĂM đó dân chúng đón xuân
ẤY là ngày hội tưng bừng quê ta

VUI biết mấy huyện nhà giải phóng
THAY màu cờ đỏ thắm khắp nơi
NGỌN nguồn lịch sử sáng ngời
CỜ sao năm cánh vang lời núi sông

GIẢI thống khổ xiềng gông tăm tối
PHÓNG bỏ đời muôn lối lầm than
TUNG tăng trên mảnh đất vàng
BAY lên đến tận mây ngàn quê hương

RỢP cờ hoa trên đường đi tới
TRỜI Krông Pa đổi mới từ đây
MÙA xuân năm ấy vui thay
NGỌN cờ giải phóng tung bay rợp trời”.

MÙA XUÂN NĂM ẤY VUI THAY
NGỌN CỜ GIẢI PHÓNG TUNG BAY RỢP TRỜI.

Ảnh tác giả

MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG

Mùa xuân này anh về lại quê hương
Xóm làng xưa, những con đường quen thuộc
Thăm dòng sông, chiếc cầu qua bến nước
Thăm người em hằng mơ ước đợi chờ

Hoa gạo cuối mùa đỏ thắm đường quê
Xoan nở trắng trên lối về năm cũ
Tiết thanh minh xóm làng vui hội tụ      
Hát giao duyên mừng mùa vụ xanh đồng

Thăm ông bà, tảo phần mộ tổ tông 
Ôi quê hương! Ân nghĩa nồng sâu đậm
Hội đình làng giữa mùa xuân nắng ấm   
Người đông vui niềm phấn chấn dâng trào

Quê hương mình lòng son sắc biết bao
Câu hát ru ngọt ngào dòng sữa mẹ
Theo bước con đi, cả thời tuổi trẻ
Mang tình em và tình mẹ đong đầy

Mùa xuân này anh về lại nơi đây
Hàng cau non thêm bàn tay vun xới
Thêm người bón cho trĩu cành cây bưởi
Mái tranh nghèo ấm áp những đêm đông

Nay anh về thỏa bao nỗi nhớ mong
Chuyện đôi lứa trăm năm tình viên mãn   
Gió chiều lên khói lam chiều bảng lảng   
Xuân quê mình ngời sáng mãi mai sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: