10/04/23 – 07:04

THÁNG BA VỀ MẸ ƠI
Tháng ba về đó mẹ ơi!
Mưa ngâu tháng bảy bồi hồi mẹ sao
Xa xôi chiến dịch năm nào
Cha đi bộ đội ngày vào … nhớ ghê!!!
Chốn xa tít tắp con về
Chào “anh” tiếng mẹ đê mê nỗi lòng
Yêu con mẹ… khoảng hư không
Lệ dòng má mẹ mà lòng con đau
Bảy con ăn học ruột nhàu
Mùa xoan rụng lá hương cau ngát lừng
Mỗi lần nhớ lại rưng rưng
Mẹ ơi! Cha hỡi! Chuyện mừng ngày xưa
Giờ con tóc đã bạc vừa
Thanh minh tảo mộ lưa thưa ráng chiều
Nơi xa con ước một điều
Mồ cha, mả mẹ… bóng diều con thơ.

Dương Tâm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân