Chùm thơ – Hoàng Đức Rạng (Đồng Nai)

08/04/23 – 04:04

Tác giả Hoàng Đức Rạng

HẠ THƯƠNG

Xuân qua hạ chốn tha hương
Bao nhiêu năm tháng vấn vương dáng hình
Gọi tình buổi sáng bình minh
Lắng nghe khúc nhạc tỏ tình lòng say

Hạ về má mọng ngất ngây
Hồn ai thả thính mà say lòng người
Hạ vui ngắm cảnh đất trời
Ngắm cô em gái một thời hồn mê

Núi sông cảnh đẹp đồng quê
Dòng sông nước chảy bốn bề yêu thương
Thu sang thắm đỏ má hường
Đường cong từng nét vấn vương đất trời

Lòng càng thương nhớ đầy vơi
Đông về giá lạnh người ơi đêm sầu
Ước gì chung một nhịp cầu
Như đôi sáo sậu hết sầu lại thương

Bốn mùa thương nhớ vấn vương
Cánh chim muôn vạn nẻo trường đó đây
Hạ về tình ngất nồng say
Bao nhiêu thương nhớ tràn đầy ước mơ

Người thương giờ cách đôi bờ
Hẹn năm sau lại tình chờ gặp em…

Đồng Nai, 31/3/2023

Ảnh minh hoạ internet

ĐẢO NHỚ THƯƠNG

Bài họa theo bài thơ nơi đảo xa
Phía đảo xa xôi cuối trời mây tím
Dáng ai đó thấy tâm hồn bịn rịn
Đang mơ màng chìm đắm mọng hồn say

Có phải em tháng ngày anh mong nhớ
Nghe hơi thở nồng nàn niềm nhắc nhở
Đưa cỏi lòng về một thủa yêu em
Dù xa nhau nhưng khoảng cách bình yên

Anh và em như mạn thuyền và biển
Cứ trào dâng quyến luyến mãi không rời
Xa nhau rồi thương nhớ lắm người ơi!
Giữa đảo xa nhớ chỉ một dáng người

Là em đó chơi vơi theo năm tháng
Nét dịu hiền nuốt cỏi dạ tương tư
Người dâng ơi! Không thiếu được nữa rồi
Vẫn một màu tình chan chứa trao ngôi

Biển nắng đẹp bình minh nuôi hơi ấm
Dào dạt nồng nàn duyên thắm hương mê
Em sẻ về bầu trời quê chờ đợi
Anh dịu dàng say đắm quyện bờ môi…

Đồng Nai, 23/3/2023

Ảnh tác giả

XUÂN THƯƠNG NHỚ

Đêm phẳng lặng căn phòng thêm hiu quạnh
Bóng dáng ai khơi gợi cả tâm hồn
Những nhớ nhung tha thiết mải chờ mong
Nghỉ về ai hồn lâng lâng mong nhớ

Mọng chung đôi gia giết nát cỏi lòng
Em vời vợi giữa trời xuân ấm lạ
Hồn anh khơi gợi mải mọng tương tư
Trong thương nhớ tràn lên từng hơi thở

Nghe ngậm ngùi trái tim lẻ vào đêm
Xuân yêu thương xuân truyền bao hơi ấm
Mọng tơ lòng sao lạnh ngắt xuân ơi!
Cuộc đời ngang trái nặng mải trong tôi

Thê giới bao la sao ta không chọn
Chỉ chọn một người trong nắng trong mơ
Hay trái tim ta đã là hoang dả
Thiếu vị ngọt của tình thiếu cả xuân

Đêm thương nhớ hồn ta khao khát lạ
Cỏi tơ lòng mang mác giửa trời xuân.

Ảnh tác giả

GIẬN MÀ THƯƠNG

Lòng ai chưa tỏ cứ trất rầy
Sỉ tử hôn mê lệ đắng cay
Tình trao nghĩa đợi mơ hồn mộng
Trời xanh mây lặng hãy tỏ bày

Mộng đường chung lối có ai hay
Lòng càng nghiêng ngã lá vàng bay
Thiên thương vạn nhớ vỡ tim lát
Xuân sang hạ đến nỗi niềm này

Hương nồng ngào ngạt dạ nát tan
Bến bờ mong đợi lệ ngập tràn
Giữa đêm trăn trở lòng cô quạnh
Mong nàng thấu hiểu nghĩa nồng chan

Chờ đợi khắc sâu bóng hồng nhan
Về bên anh nhé sống an nhàn
Lãng tử thuyền quyên về một mối
Ấm êm hạnh phúc thật hoàng lan.

Đồng Nai, 7/4/2023

Ảnh tác giả

NHỚ MÃI TÌNH XƯA

Mênh mông trời nước lã lơi
Con tim phơi phới đưa lời mến thương
Trời ban duyên nợ vấn vương
Tình ta ngày ấy Tơ lòng đắm say
Đêm đêm tay nắm chặt tay
Dạo trên đường phố ngất ngây Tơ tình
Một trời thương nhớ tình em
Ngày xưa anh mộng yêu em suốt đời
Bây giờ nhung nhớ đầy vơi
Còn thương Còn nhớ Còn lời thiết tha
Tình yêu mãi mãi không già
Đêm nằm mơ mọng em là của anh
Chung nhau một ánh trăng tà
Mình là hai đứa tưởng là của nhau
Trầu cau quyện bện lên nhau
Ngàn năm thương nhớ trong câu chung tình
Ngờ đâu duyên nợ không thành
Xa nhau để lại mối tình chơi vơi
Giờ đây xa cách nhau rồi
Em ơi!!! anh đợi anh chờ kiếp sau
Tháng ba đã đến nữa rồi
Chúc em sức khỏe gia đình hạnh phúc.

Đồng Nai, 5/3/2023.

Ảnh tác giả

Hoàng Đức Rạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: