08/04/23 – 05:04
PHƯỢNG BUỒN
Hè về luyến tiếc buổi chia tay
Cánh phượng buồn rơi sắc đỏ đầy
Có phải môi nàng vừa thắm đẫm
Hay là mắt bé chợt nồng cay
Lời chưa cạn tỏ tình thêm nặng
Tiếng đã tràn khơi nghĩa lấp dày
Ấp ủ trong tim hoài những tháng
Lời hồng trót mến gửi hôm nay.
Lê Quang Thuận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang