08/04/23 – 05:04

TAM KỲ VÀ HOA SƯA
Hoa sưa, xưa vẫn đẹp thay!
Tam Kỳ, Xứ Quảng, nơi đây Vườn Cừa
Tên địa danh, tên hoa vẫn như xưa
Mà sao ai đặt tên vừa đơn sơ
Vừa vui, vừa mộc mạc, vừa nên thơ
Cho hồn hoa nở ngẩn ngơ sắc vàng
Ngắm hoa, hoa thật là sang
Mà sao hoa chỉ nở ngang một ngày
Hoa đan che khuất bóng mây
Trời cao khoe sắc đan dầy cùng hoa
Ngỡ ngàng hoa nở nghiêng che
Em nhanh đến kẻo hoa khoe rồi về
Anh chờ em, anh giữ trọn lời thề
Năm nào hoa nở, anh cũng về với em
Hoa sưa nở chúng mình cùng xem
Hội hoa sưa của quê em Tam Kỳ
Rôn ràng, chân bước nhanh đi
Hoa sưa, độc nhất Tam Kỳ mà thôi!
Tam Kỳ, Quảng Nam, 7/4/2023
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân