Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Phùng Nghĩa Bội

10/04/23 – 01:04

Tác giả Phùng Nghĩa Bội

LỐI THỎA MỘNG MƠ

Sắc ngời màu hoa phượng
Trao đổi hướng mình đi
Mẹ cha mong đợi những gì
Tim hồng thổn thức buổi thi đã gần

Tiếng ve ngân rộn rã
Phượng đỏ cả sân trường
Ngày này bao nỗi vấn vương
Sổ tay nhật ký tỏ tường nét ghi

Vẫn thầm thì to nhỏ
Người đứng ngõ đợi ai
Học thi cửa đóng thèn cài
Bao giờ thành đạt mối mai hãy vào

Dạ xuyến xao mùa phượng
Nhờ giáo dưỡng trưởng thành
Vào hè rộn rã âm thanh
Mùa thi em quyết sẽ dành thủ khoa

Như món quà tặng mẹ
Hồn nhiên trẻ mùa thi
Phượng ơi ta sẽ nói gì
Để đỏ lý tưởng tạc ghi sắc hồng.

10/4/2023

THỔN THỨC HÈ ƠI

Anh trao chùm phượng tươi hồng
Cớ sao từ đấy mãi trông ngóng chàng
Bao hè dạ cứ xốn xang
Để nay mới hiểu rõ ràng mình yêu.

ANH đưa không nói mấy điều
TRAO rồi như thể ngỏ yêu vậy mà
CHÙM hồng ghim nhớ vào ta
PHƯỢNG ơi từ đấy đêm là nhớ anh

TƯƠI xinh giấc mộng trong lành
HỒNG làn môi thắm long lạnh mắt cười
CỚ gì tặng đóa hoa tươi
SAO chàng không nói để người ngẩn ngơ

TỪ khi nhập ngũ đến giờ
ĐẤY im nào biết nguyên cơ sự tình
MÃI còn bông phượng ngời xinh
TRÔNG hoa dạ nhớ bóng hình của anh

NGÓNG phương trời đó yên lành
CHÀNG à phượng vẫn long lanh với nàng
BAO HÈ DẠ CỨ XỐN XANG
ĐỂ NAY MỚI HIỂU RÕ RÀNG MÌNH YÊU.

09/4/2023

MƯA THUẬN GIÓ HÒA

Bậc thang nước thỏa
Trắng xóa  cả vùng
Mùa về lo tính việc chung
Đây Mù Căng Chải điệp trùng núi non

Lối mòn canh tác
Vàng bạc vùng cao
Bậc thang nhịp sống dâng trào
Lúa vàng vẽ cảnh xuyến xao cuộc đời

Mù khơi bừng sáng
Đất rạng mặt trời
Búa liềm nhịp sống tình khơi
Vàng sao cờ đỏ sắc ngời Việt Nam

Dân làm chăm chỉ
Tuyệt mỹ vùng cao
Nước non mình mãi tự hào
Con đường phát triển gửi bao nghĩa tình

Văn minh cuộc sống
Năng động việc đời
Xứ Mù* mãi thỏa tình khơi
Bình minh rạng rỡ đất trời Việt Nam.

08/4/2023
* Mù Căn Chải – Yên Bái

ANH NỢ MÙA HOA

Anh còn nhớ hay là lắm việc
Cây phượng chồi xanh biếc lộc non
Hồng Miên đỏ thắm đâu còn
Tặng em bông gạo ví von chuyện tình.

ANH vẫn bảo em xinh nhất hội
CÒN nói rằng sớm tối hoài mong
NHỚ ai đầy ắp cõi lòng
HAY là có bạn thong dong chốn nào

LÀ quân tử lời trao nhất nhất
LẮM bạn đường phải thật nghiêm minh
VIỆC hay bởi phận duyên tình
CÂY xanh đến vụ thanh minh nảy chồi

PHƯỢNG nơi hẹn tinh khôi màu lá
CHỒI non tơ mượt cả sân trường
XANH ngời để dạ vấn vương
BIẾC màu hy vọng má hường mộng mơ

LỘC đua nở duyên chờ em đợi
NON mầm chồi sẽ tới nụ non
HỒNG MIÊN ĐỎ THẮM ĐÂU CÒN
TĂNG EM BÔNG GẠO VÍ VON CHUYỆN TÌNH.

05/4/2023

NHỚ TUỔI XUÂN THÌ

Ngồi xem lại bức hình thời xuân thắm
Ôi thời gian bao dặm đã qua rồi
Việc đời con gái của tôi
Ngồi bên khung cửa bồi hồi đợi anh

Bao ước nguyện trong lành chàng mang tới
Ánh đèn khuya vẫn đợi bước chân vào
Mắt ngời môi ấm gửi trao
Không gian im lặng ngọt ngào khó quên

Bên ngoài tối tạo nền mình xinh đẹp
Gái nhà quê lễ phép chuyện cau trầu
Đan hoài càng đợi càng lâu
Nàng Bân hình ảnh sắc mầu nhắc tôi

Trời thanh vắng im ngồi say nghĩ ngợi
Hay là chàng không tới bởi việc chi
Gió đưa nhè nhẹ thầm thì
Sao trời mệt mỏi cũng đi ngủ rồi

Dạ nhắc nhở bảo tôi chờ chút nữa
Thêm canh giờ cánh cửa gió đung đưa
Lòng tin đã chẳng bị thừa
Ôm anh như thể mình chưa một lần.

30/3/2023

Phùng Nghĩa Bội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: