Chùm thơ – Thơ Phạm Quốc Tý

11/04/23 – 07:04

Tác giả Phạm Quốc Tý

NẮNG HÈ

Nắng kéo mùa hè lại gần
Nắng thúc tiếng ve trước ngõ
Nắng đốt hoàng hôn cháy đỏ
Nắng nung hoa gạo đỏ trời

Bên hồ liễu rủ chơi vơi
Bằng lăng tím ngời trong gió
Lời yêu thương anh bày tỏ
Thơm thơm hương bưởi sau nhà

Có ánh trăng thanh soi tỏ
Có tiếng tắc kè gọi canh
Sáng ra giọt sương long lanh
Đậu trên lá cây ngọn cỏ

Nỗi niềm bủa vây kín chỗ
Nôn nao chờ nụ hôn yêu
Con sóng ì ọap vỗ chiều
Tâm tư bao điều muốn ngỏ

Hình như hè về rồi đó
Nắng nung khê khét hương nồng
Con thuyền neo đậu bến trong
Chờ mong người về hội tụ

Mùa hè gọi con tu hú
Tìm bạn tình để kết giao
Anh trao em nỗi ngọt ngào
Để hè cháy lên thêm nữa.

Ảnh tác giả

HƯƠNG QUÊ

Con về tận hưởng hương quê
Thì thầm lời gió vỗ về tuổi thơ
Cánh đồng chin chín ước mơ
Gió đưa sóng lúa ngợp bờ miền xưa

Ngắm nhìn cảnh đẹp say sưa
Một vùng ký ức cũng vừa tái sinh
Vùng quê nặng nghĩa nặng tình
Qua bao biến cố chân thành như xưa

Đã từng dầu dãi dưới mưa
Đã từng ngụp lặn giữa trưa nắng tràn
Tình quê tình đất chứa chan
Mãi còn kỹ niệm muôn vàn nhớ nhung

Bồi hồi xao xuyến tình chung
Tâm hồn trĩu nặng một vùng riêng tư.

Ảnh tác giả

THÁNG TƯ NHỚ EM

Tháng tư thắp lửa khắp quê nhà
Bên nhà bông giấy cứ thêu hoa
Rung rinh trong gió bằng lăng tím
Phượng cháy bên đường đợi người xa

Trên cây ve thả giọng ngân nga
Báo hiệu rằng xuân đã đi qua
Hè nóng nên ve phun hơi nước
Làm cho không khí bớt oi nồng

Chiều chiều ra ngồi cạnh bờ sông
Nhìn ánh hoàng hôn đỏ sắc hồng
Lóng la lóng lánh trên mặt nước
Mà thấy tình thương dậy trong lòng

Hè đến rồi đây em biết không
Bao nhiêu nhung nhớ để trong lòng
Mình anh ngồi ngắm dòng sông chảy
Thấy nhớ em nhiều em biết không

Ngày xưa hai đứa ngồi bờ sông
Đùa vui thuyền lá cánh phượng hồng
Dập dềnh theo con nước mênh mông
Chan chứa tình yêu của tuổi hồng

Giờ mình anh ngắm cảnh buồn trông
Tâm tư trĩu nặng tận đáy lòng
Chỉ ước làm sao ngày gặp lại
Tình nồng như hạ thỏa chờ mong.

 

Ảnh minh hoạ internet

NỖI NHỚ

Gió mang nỗi nhớ về
Làm lòng em rát rạt
Giữa chiều hè nóng nực
Em mơ về bên anh

Nơi xa anh có hay ?
Sắc Phượng Hồng đỏ thắm
Lửa tình yêu cháy bỏng
Con tim em nồng nàn

Gốc bằng lăng trước cửa
Nơi ta từng lại qua
Nay đã bừng sắc tím
Lung linh trong chiều tà

Nỗi nhớ vượt đường xa
Trong tiết trời nắng hạ
Sao mà da diết quá
Cháy bùng như màu hoa.

 

CHỜ ANH TRONG NẮNG HẠ

Nắng tràn đầy lối ngõ
Phượng cháy đỏ trên cành
Hè về em nhớ anh
Bầu trời long lanh nắng

Dòng sông xưa thanh vắng
Con đò neo bến chờ
Em ngồi dệt ước mơ
Chờ anh về chắp cánh

Nhìn hoàng hôn lấp lánh
Nắng rắc ngọc đầy sông
Em dõi mắt ngóng trông
Nhớ về anh da diết

Sông vẫn trôi mãi miết
Nỗi nhớ cứ dâng đầy
Em hỏi gió hỏi mây
Bao giờ ta gặp mặt

Ghét sao mãi chia cắt
Mối tình đẹp nồng say
Em tính tháng tính ngày
Chờ anh về xây tổ.

Phạm Quốc Tý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: