Ước mong – Thơ Quốc Trung

11/04/23 – 01:04

Ước mong

Bình minh trai nắng giữa mênh mang
Lấp lánh muôn nơi ánh sáng vàng
Tặng ta thêm một ngày nắng ấm
Vang vọng trên cành tiếng chim vang.

Vầng dương ơi ta có ước mong
Đi chậm chút thôi đỡ bận lòng
Để ta hít thở ngày tươi nắng
Chậm rãi bình yên bước thong dong.

Ta muốn đời ta thật nhẹ lòng
Muốn nghỉ dừng chân bớt ruổi rong
Ta Bà chốn khổ đời sương gió
Bên nhau chia sẻ trái tim lòng.

Nềm vui ta muốn gửi mây ngàn
Hé nụ cười tươi với nhân gian
Chia sẽ tình yêu ngày được sống
Hạnh phúc đời vui mãi ngập tràn.

 

(SG, ngày 11/4/2023) QUỐC TRUNG

Ảnh Bá Nha

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: