11/04/23 – 01:04
LÝ SƠN, ĐẢO NHỎ TÔI YÊU
Lý Sơn phong cảnh hữu tình
Núi non trải rộng soi mình biển xanh
Nơi đây vương quốc tỏi, hành
Người dân cần mẫn, hiền lành, độ sinh
Sống đời cơ cực phiêu linh
Đắm mình cát trắng, bồng bềnh biển khơi
Đảo xanh đẹp lắm ai ơi,
Kia Âm Linh Tự đây rồi Chùa Hang
Đình làng An Hải khang trang
Nơi thờ nguồn cội mở mang đảo nhà
Khao lề thế lính Hoàng Sa
Xây nhà lưu niệm để mà nhớ ơn
Vạn đò đầy dẫy cá tôm
Nhà hàng, khách sạn bán buôn rộn ràng
Nghĩa trang rải rác khắp làng
Xây nên mộ gió cho an lòng thành
Thăm quan dẫn bước bộ hành
Ngắm nhìn cột mốc biển xanh phơi mình
Non xanh, nước biếc ân tình
Ghé thăm Chùa Đục để mình trong ra
Đường lên trời hãy còn xa
Xuống đường âm phủ sao mà thênh thang
Giếng Tiền núi lửa miệng hang
Xa lơ xa lắc dung nham tuôn trào
Còi tàu inh ỏi thét gào
Thuyền bè tấp nập kẻ vào người ra
Tôi yêu đảo, đảo chẳng xa
Vài vòng hết đảo, đảo là niềm tin.
10/4/2023

Hai Dư
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân