11/04/23 – 01:04

ĐÊM HUYỀN ẢO
Đêm huyền ảo mập mờ đèn sáng
Giọt sương rơi lơ đãng chạnh lòng
Nghiêng dáng hình cùng bước song song
Đường khuya vắng lệ dòng ngấn tủi
Gió lay khẽ thì thầm mưa bụi
Lạnh bờ vai mặt cúi thương mình
Bởi duyên hờ vạn lối nín thinh
Trăng thấu tỏ du tình ước mộng
Trao ý ngọc niềm tin cuộc sống
Cùng sẻ chia xúc động tâm ngời
Rũ bỏ sầu phố thị buông lơi
Trao phận gửi về nơi yêu dấu
Kết chỉ thắm nhạt phai dạ nẫu
Hỏi tim này tranh đấu buồn vui
Sao vấn vương buổi nhớ ngậm ngùi
Ngọt ngào dưỡng đẩy lùi trăn trở.

Tạ Thị Thanh Xuân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân