01/06/23 – 10:06

SAO HÔM – SAO MAI
Thuở chưa có loài người
Chim muông, hoa trái trên đời điều vui
Hạn hán, cóc đi kiện trời
Chia nhau sự sống cho đời vui tươi
Mặt trời chiếu sáng muôn nơi
Tiếp thêm nguồn sống cho người năm châu
Yêu sao cuộc sống muôn màu
Mặt trăng hiền diệu với bầu trời xanh
Bao vì sao đẹp long lanh
Bầu trời như một bức tranh sáng ngời
Mặt trăng hiền dịu sáng soi
Mặt trời tỏa nắng muôn đời không quên
Sao hôm, sao mai thật hiền
Mà sao cứ đứng một mình hỡi em
Vạn vật trên đời ngủ yên
Trên trời vẫn thấy sao hôm miệt mài
Quay vòng cho tới ban mai
Mặt trời thức giấc, làm ai giật mình
Bầu trời tỏa nắng lung linh
Sao mai em vẫn một mình hỡi anh!
Thanh Ngô
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân