14/04/23 – 03:04
XIN LỖI MẸ
Tháng Bảy thôi là chưa đủ mẹ ơi
Dù bao lần chưa nói được chữ “yêu”
Có đôi khi còn thấy phiền vì mẹ
Bực bội lòng khi nghe mẹ càm ràm
Nhưng cả cuộc đời mẹ đã hy sinh
Cho con mình không một tiếng thở than
Bao gian nan vất vả mẹ gánh hết
Để con mình được bằng với người ta
Vậy mà tôi đã hững hờ như thế
Một chữ “yêu” tôi chưa thốt thành lời
Còn bực bội mỗi khi mẹ phàn nàn
Có xứng không hỡi người con như thế
Xin lỗi mẹ con chưa tròn chữ hiếu
Làm mẹ buồn chưa hãnh diện vì con
Nên con nguyện tháng Bảy là không đủ
Trọn đời này con khắc cốt ghi tâm!
Vu Lan 2022
NGỜ
Em đến bên tôi thật bất ngờ
Con tim tan chảy đến dại khờ
Thiên đường hạnh phúc chắc là đây
Trần gian khổ lụy không lập lờ
Tưởng rằng luyến ái vượt khổ đau
Nào đâu em chọn mình xa nhau
Để lại trong anh thêm chữ ngờ
Chẳng lẽ chân lý là đây sao?
Bất ngờ không chỉ riêng tình ái
Hồng trần còn bao điều tê tái
Chữ ngờ khó ai đoán trước được
Dẫu đời vạn biến còn thế thái
Sẵn sàng thôi cứ đến bất ngờ
Đời thêm thi vị bởi được ngờ
Hợp tan cũng lẽ thường tình thôi
Đã gian nan xá chi chữ ngờ!
27/3/2023
Hoàng Huy Cường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang