13/04/23 – 08:04

ƠI QUÊ TÔI XƯA!
Chiều buông vạt nắng bên thềm
Mái chèo khua nhẹ êm đềm trên sông
Mấy cô thôn nữ chưa chồng
Rủ nhau trẩy hội làng Đông mới về…
Tiếng cười nghiêng ngả triền đê
Làm đàn cò trắng bay về miền xa
Đầu làng rờm rợp bóng đa
Mấy ông, mấy bác la đà túi thơ!
Đồng xanh lúa đã phất cờ
Có vài ba chị vét bờ máng sâu
Trai khôn thì đứng trên cầu
Mơ về người ấy làm dâu nhà mình!
Người quê quý ở cái tình
Tương cà gia bản vẫn xinh mặn mà
Bao năm công tác xa nhà
Ơi quê là chốn để ta đi về…

Bùi Trường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân