13/04/23 – 08:04

NHỚ MIỀN KÝ ỨC
Vọng tiếng ve ngân rạo rực lòng
Vàng hanh nắng hạ ghé bên song*
Lung linh sắc phượng khơi niềm nhớ
Ghế đá trường lưu kỷ niệm hồng
Thuở ấy đời ta vương bụi phấn
Bây chừ ký ức chắc rêu phong
Về thôi… chốn cũ thời hoa mộng
Để thỏa… tâm tư… chất chứa lòng…
SG, 12/4/2023

Lê Hoàng Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân