01/06/23 – 10:06
HỘI HOA SƯA
Trời Tam Kỳ hôm nay vui mở hội
Hoa sưa Vườn Cừa mong mãi cũng nở hoa
Giá có anh, ta cùng đi trẩy hội
Hoa sưa cây cao rất cổ thụ, mà không già cỗi
Nở đầy cành hoa vàng nổi giữa trời xanh
Cả rừng hoa vàng, át hết lá trên cành
Vườn Cừa ôi! Hôm nay rực rỡ!
Hoa sưa nở, như chưa bao giờ nở rộ
Hoa xen nhau đua nở cả Vườn Cừa…
Cây cổ thụ mà hoa không cổ thụ…
Nó như người thiếu nữ tuổi đôi mươi…
Vàng rực lung linh khoe sắc với đời…
Thách thức gợi yêu bao mối tình nhỏ bé
Dạo trên Vườn Cừa đang mê mải ngắm hoa sưa…
Tam Kỳ, Quảng Nam, duy nhất có Vườn Cừa
Hoa sưa nở vàng, ve tấu nhạc khúc ca vui…
Bản hoàn ca vang vọng mãi muôn nơi.
Hoa sưa, Vườn Cừa, Tam Kỳ , của quê tôi!…
Tam Kỳ, Quảng Nam, 10/4/2023
THANH NGÔ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang