13/04/23 – 09:04
Nắng hạ
Hạ đã về rồi xa gió đông
Đất trời bừng lên tỏa nắng hồng
Phượng già thấp thoáng sân trường cũ
Khoe chồi biêng biếc giữa mênh mông.
Phượng hồng nở hé màu tươi thắm
Đẹp tình say đắm mộng trăm năm
Chẳng biết ai đó còn lưu luyến
Hay đã vùi chôn dưới mạch ngầm.
Anh gữi tặng em vần thơ hạ
Trong niềm lưu luyến những ngày xa
Kỷ niệm một thời miền ký ức
Luôn mãi trong anh vẫn đậm đà.
Nắng hạ tươi màu những ước mong
Tình ta theo nước mãi xuôi dòng
Dòng trôi anh gữi ngàn thương nhớ
Cho tình tắm mát nước xanh trong.
(SG, ngày 13/4/2023).
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang